Vợ tôi ngại đứng trước bàn thờ tổ tiên để thề.
Sau 5 năm mối tình sóng gió, tôi nghĩ hạnh phúc sẽ đến khi vợ chồng sống cùng nhau, nhưng chỉ sau hơn 2 năm, tình cảm của chúng tôi đã có nguy cơ rạn nứt. Tôi luôn chú tâm vào công việc và gia đình, chưa từng tìm hiểu những tâm tư của người khác vì thấy chúng phức tạp. Vợ tôi làm lễ tân tại một công ty truyền thông lớn, luôn ăn mặc đẹp và trang điểm, nên dù đã có chồng và con nhỏ, nhiều người vẫn nghĩ cô ấy chưa kết hôn. Lương tháng của vợ tôi khoảng chục triệu.
Tôi là kỹ thuật viên tại một công ty điện máy, có thu nhập ổn định và cuộc sống khá thoải mái bên vợ và con gái nhỏ. Sau 5 năm yêu nhau và vượt qua nhiều cấm cản, chúng tôi đã tổ chức đám cưới với sự chúc phúc từ gia đình. Trong suốt thời gian bên nhau, chúng tôi luôn chung thủy và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, cách đây 2 tuần, khi vợ tôi để quên điện thoại ở nhà, tôi tình cờ đọc được một tin nhắn lạ từ một số không lưu trong máy của cô ấy.
Nội dung tin nhắn gửi vợ tôi: "Hôm nay em đi đám cưới đồng nghiệp chứ? Sau đó nhắn cho anh, mình hẹn hò một chút nhé. Anh sẽ nhớ em." Tôi sốc và ghen tuông, nhưng vẫn giả vờ nhắn tin. Tôi trả lời: "Mới gặp hôm trước, hôm nay em đi ăn cưới rồi về. Chồng em đang trông con." Tin nhắn lại đáp: "Chán quá, không có em. Phải gặp đầu tuần sau." Khi vợ về, tôi bắt cô ấy đọc tin nhắn và giải thích. Vợ không hề lo lắng, chỉ cười và nói rằng đó chỉ là trò đùa của đồng nghiệp. Cô ấy khẳng định chưa bao giờ phản bội tôi và trách tôi không tin tưởng.
Cô ấy khẳng định không làm gì sai, nhưng tôi vẫn gọi điện cho đồng nghiệp để hỏi về tin nhắn với chồng cô ấy. Tôi đã cãi nhau với cô ấy sau đó. Trong hai tuần qua, vợ tôi vẫn cư xử bình thường, nhưng tôi vẫn nghi ngờ và yêu cầu cô ấy thề rằng không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy thề, nhưng tôi vẫn muốn cô ấy thề trước bàn thờ gia tiên. Khi tôi yêu cầu lần nữa, cô ấy khóc và bỏ đi, nói rằng tôi quá đáng.
Cô ấy nói rằng nếu tôi không tin vợ và lặp lại hành động đó, cô sẽ không tha thứ và sẽ đưa con về nhà bà ngoại. Suốt ngày, tôi cảm thấy buồn và lo lắng vì không hiểu tại sao vợ chồng tôi lại rơi vào tình cảnh này. Tôi không muốn nghi ngờ vợ, nhưng với tin nhắn như vậy, tôi không thể không hoài nghi. Nếu cô ấy vô tội, tại sao không thề một lần nữa trước bàn thờ gia tiên? Có lẽ tôi đã cư xử quá đáng với vợ.


Source: https://afamily.vn/vo-toi-khong-dam-dung-truoc-ban-tho-gia-tien-de-the-20141227025657490.chn